Bóng Đá Plus trên MXH

Sự nhầm lẫn tai hại của HLV Kiatisuk khiến HAGL ‘lạc lối’  
Phan Hồng • 20:13 ngày 18/12/2023
HLV Kiatisuk cho rằng, các cầu thủ của HAGL vẫn còn là “những đứa trẻ”. Có lẽ, sự nhầm lẫn của “Zico Thái” về tuổi đời của các học trò đã góp phần khiến cho đội bóng phố Núi lạc lối trong chặng khởi đầu của V.League 2023/24. 

    HAGLđã thoát khỏi vị trí bét bảng sau vòng 6 V.League 2023/24. Thật trớ trêu khi thầy trò ông Kiatisuk “cải thiện được thứ hạng” không phải đến từ sự nỗ lực của họ. Cái chính là Hà Tĩnh thua quá đậm giúp cho HAGL “bất chiến tự nhiên thành” khi nhảy lên xếp trên đối thủ này nhờ có hiệu số âm ít hơn, dù cùng có 2 điểm.

    Điệp khúc “cầu thủ trẻ” tiếp tục HLV Kiatisuk đưa ra như một luận điểm để biện minh cho thất bại của HAGL trước SLNA. Thú thật đến thời điểm này, nếu vẫn nghêu ngao “những đứa trẻ” của bầu Đức như thuở nào thì sẽ khiến NHM khó chịu vì họ không còn trẻ nữa nếu so với tuổi đời của cầu thủ đá bóng. 

    Đơn cử ở đội hình ra sân gặp SLNA, HAGL  chỉ tung 2 cầu thủ sinh sau năm 2003 (tròn 20 tuổi). Còn lại, tất cả nội binh đều sinh từ năm 1995 đến 2000, nghĩa là đang ở độ chín của sự nghiệp. Theo tính toán độ tuổi trung bình của 11 cầu thủ đá chính từ báo cáo của BTC, đội tuổi trung bình của HAGL là 25,8 (độ tuổi trung bình của 20 cầu thủ đăng ký là 24,4), nghĩa là đang ở độ tuổi đỉnh cao của sự nghiệp. Bên kia chiến tuyến, SLNA tung độ hình có đến 6 cầu thủ sinh từ năm 2001 đến 2005, với độ tuổi trung bình là 23,5 (độ tuổi trung bình của 20 cầu thủ đăng ký là 22,7).

    Đa số cầu thủ HAGL không còn là "những đứa trẻ" nữa

    Một điều nữa, HAGL có thể yếu đi so với chính mình khi một số tên tuổi đã ra đi. Tuy nhiên cần biết rằng, những Văn Toàn, Công Phượng, Hồng Duy… đã rời CLB sau khi V.League 2022 kết thúc chứ không phải ở mùa giải vừa qua. Dù yếu đi nhưng so với nhiều đội bóng hạng trung bình khá của V.League, lực của HAGL vẫn có chất. Những Quang Nho, Tuấn Anh, Thanh Nhân, Minh Vương, Ngọc Quang, Bảo Toàn… vừa “có tiếng lại có miếng”, khi được biết đến nhờ năng lực cá nhân đã thể hiện trong quá khứ. 

    HAGL không còn mạnh nhưng lực lượng nội của họ không đến độ yếu đến nỗi phải oằn mình ở đáy bảng. Xem ra, cách "dụng nhân" ở đội bóng phố Núi đang có vấn đề. Không nói đâu xa, một chân sút từng là “hổ” ở CAHN như Jhon Cley nhưng khi đến HAGL đã trở thành “mèo”, vô hại đến mức bất ngờ. Nếu không có 9 bàn thắng ở CAHN thì mọi người sẽ đánh giá, Jhon Cley chỉ là một cầu thủ nghiệp dư.

    Rõ ràng, vấn đề của HAGL không phải là “do cầu thủ trẻ” hay do Văn Toàn, Công Phượng… ra đi khiến đội bóng rơi tự do trên BXH. Chỉ khi nào đội bóng phố Núi mổ xẻ rạch ròi các vấn đề nội tại của mình thì may ra mới giúp cho thành tích cải thiện.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội