Messi đã thi đấu tuyệt vời để giúp Argentina đánh bại Pháp trên chấm luân lưu, qua đó đoạt được chức vô địch World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Để chúc mừng sự kiện đặc biệt này, nước chủ nhà Qatar đã có một bất ngờ.
Khi bước lên bục nhận cúp vô địch cùng đội tuyển Argentina, Messi đã nhận được chiếc áo choàng từ tay Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani và tạo nên một hình ảnh khá lạ mắt.
Chiếc áo choàng, một loại bisht truyền thống được mặc cho những dịp đặc biệt hoặc nghi lễ như đám cưới hoặc lễ hội tôn giáo. Bishts đã được mặc trong thế giới Ả-rập hàng trăm năm vào những dịp trang trọng. Chúng được so sánh với cà vạt đen ở thế giới phương Tây nhưng cũng mang ý nghĩa quyền lực vì chúng thường được mặc bởi hoàng gia, quan chức và giáo sĩ.
Tuy nhiên, không phải ai cũng thích hình ảnh Messi khoác áo bisht. Cựu danh thủ Pablo Zabaleta khi làm khách mời trên BBC thắc mắc: "Họ làm như vậy để làm gì chứ? Chẳng có lý do gì để mặc như vậy cả".
Dưới phần bình luận, rất nhiều người đồng tình: "Khoảnh khắc kinh điển của Messi bị hủy hoại bởi tấm vải xấu xí đó. Qatar đã khoe khoang quá đà".
Tuy nhiên, cộng đồng Ả-rập phản ứng mạnh mẽ: "Messi nhận được vinh dự này khi đang mặc trang phục thi đấu của ĐT Argentina, với tư cách Vua bóng đá. Nó thật hùng hồn, tôi không nghĩ những kẻ ghen ghét có thể hiểu được bởi tâm trí tiểu nhân sao sánh được với đẳng cấp nhà vua".
Một người khác viết: "Một biểu hiện tôn trọng, mang nghi lễ hoàng tộc lại bị chê bai? Chính chiếc áo đó khiến màn đăng quang của Messi thêm ý nghĩa. Đừng nghe những chuyên gia trên mạng".