Bóng Đá Plus trên MXH

Bóng công nghệ tố Ronaldo nói dối
Hà Trang • 19:10 ngày 29/11/2022
Cristiano Ronaldo liên tục khẳng định anh là chủ nhân của bàn mở tỷ số vào lưới Uruguay nhưng quả bóng công nghệ của Adidas đã chỉ ra kết quả ngược lại.

    Đầu hiệp 2 trận Bồ Đào Nha gặp Uruguay ở lượt 2 bảng H World Cup 2022, Bruno Fernandes tung ra đường chuyền như đặt về phía Ronaldo và sau đó bóng đi thẳng vào lưới đối phương. Ronaldo ăn mừng như thể mình là người ghi bàn. Ban đầu, tổ trọng tài cũng nghĩ vậy nhưng sau khi xem lại băng ghi hình, FIFA quyết định bóng chưa chạm đầu Ronaldo và bàn thắng thuộc về Bruno.

    Tuy nhiên, Ronaldo không phục. Theo đó, sau khi vào phòng thay đồ sau trận thắng Uruguay, Ronaldo đã nhắn tin cho người dẫn chương trình Piers Morgan và nhấn mạnh đã chạm đầu vào bóng sau quả tạt của Bruno Fernandes.

    Sau đó, Piers Morgan kêu gọi: "Ronaldo đã chạm bóng và anh ấy phải được trao bàn thắng đó". Cựu danh thủ Gary Lineker cũng khẳng định: "Đó phải là bàn thắng của Ronaldo".

    Chính bản thân Bruno cũng khẳng định Ronaldo nên được trao bàn thắng. Bruno nói: "Tôi không nghĩ việc ai ghi bàn thực sự quan trọng. Cảm giác của tôi lúc đó là Cristiano đã chạm bóng. Tôi đã chạy đến anh ấy và cùng ăn mừng như thể đó là bàn thắng của Cristiano. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi có thể đi tiếp vào vòng sau với một chiến thắng quan trọng trước một đối thủ khó chơi".

    Khi có tác động vào bóng, sẽ hiện lên những cột sóng như hình ở dưới góc trái

    Pha bật lên của Ronaldo không hề có tác động nào với quả bóng

    Nhưng tuyên bố mới đây của Adidas - công ty sản xuất ra quả bóng chính thức đang được dùng ở World Cup mang tên Al Rihla đã dẹp tan mọi đòi hỏi lấy lại công bằng cho Ronaldo.

    Tuyên bố của Adidas như sau: "Trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uruguay, bằng cách sử dụng Công nghệ bóng kết nối có trong quả bóng thi đấu chính thức Al Rihla của Adidas, chúng tôi có thể chắc chắn không có pha chạm bóng nào từ Cristiano Ronaldo để ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu.

    Không thể đo được ngoại lực tác động lên quả bóng thể hiện qua việc thiếu "nhịp tim" trong các phép đo của chúng tôi và trong hình ảnh đính kèm".
     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội