Bóng Đá Plus trên MXH

Madam Pang bật khóc khi Thái Lan bị loại ở World Cup 2026
Tuấn Thành • 12:21 ngày 12/06/2024
Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Nualphan Lamsam (hay còn gọi là Madam Pang) cùng nhiều cầu thủ Thái Lan đã bật khóc ngay sau trận thắng Singapore 3-1, vì họ đã không thể giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2026.

    Madam Pang đã xin lỗi người hâm mộ Thái Lan

    Thắng Singapore 3-1 ngay trên sân nhà, đội tuyển Thái Lan đã bằng điểm (8 điểm) và bằng cả hiệu số bàn thắng với Trung Quốc. Tuy nhiên, đội bóng xứ chùa Vàng chỉ xếp thứ ba tại bảng C do thua Trung Quốc về đối đầu, qua đó không thể giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2026, dù trước đó Trung Quốc đã thua Hàn Quốc 0-1.

    Ngay sau trận thắng, rất nhiều cầu thủ Thái Lan đã đổ gục xuống sân và bật khóc vì không đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ. Chỉ cần ghi thêm 1 bàn thắng nữa là họ đã giành chiếc vé đi tiếp của bảng C. Trên sân, Madam Pang - người phụ nữ quyền lực nhất của bóng đá Thái Lan, đã không kiềm được những giọt nước mắt tiếc nuối, nhưng bà vẫn cố gắng động viên các cầu thủ.

    “Tôi rất xin lỗi mọi người. Tôi biết người hâm mộ bóng đá Thái Lan kỳ vọng vào đội nhà có thể giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 và chúng ta chỉ cách chiếc vé ấy đúng 1 bàn thắng. Lẽ ra chúng ta có thể làm được điều ấy và các cầu thủ Thái Lan đã nỗ lực hết sức, nhưng lực bất tòng tâm. Tôi xin lỗi người hâm mộ cả nước”, Mapang Pang nói.

    Thủ quân Bunmathan nghĩ đến việc chia tay đời cấu thủ sau trận đấu

    Trong cuộc tiếp đón đối thủ Singapore, đội chủ nhà Thái Lan chơi áp đảo hoàn toàn và đã có bàn mở tỷ số trong hiệp 1, nhưng họ đã để đối thủ gỡ 1-1 ở phút 57, trước khi ghi liền 2 bàn để ấn định chiến thắng 3-1. Tuy nhiên, chính bàn gỡ tai hại ấy của đối thủ đã khiến Thái Lan mất vé vào vòng loại thứ ba đầy tiếc nuối. 

    Ở đó, Charoensak Wongkorn là người bỏ lỡ cơ hội mười mươi cho Thái Lan ở phút 90+6 khi có cơ hội dứt điểm ở khoảng cách khá gần trong tư thế trống trải. Trước đó anh là người ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Thái Lan. Chân sút này cho biết: “Tôi thành thật xin lỗi người hâm mộ. Tôi đã rất cố gắng trong tình huống ấy, nhưng lại tự đánh mất cơ hội tốt nhất của mình. Tất cả chúng tôi đều đã rất nỗ lực và muốn ghi bàn, nhưng thiếu may mắn. Một lần nữa tôi xin lỗi mọi người”.

    Thủ quân Bunmathan cũng không kiềm được nước mắt khi chia sẻ: “Tôi cảm thấy thất vọng về bản thân với kết quả này. Tôi muốn xin lỗi mọi người. Với cá nhân tôi và nhiều cầu thủ khác, đây có lẽ là lần cuối thi đấu ở vòng loại World Cup. Tôi để lại trách nhiệm giành vé đi tiếp cho thế hệ đàn em. Tôi nghĩ mình đã già rồi. Với những cầu thủ như chúng tôi, có lẽ sẽ không còn giải đấu nào nữa. Tôi có lẽ phải tham khảo ý kiến người hâm mộ về việc có nên nghỉ thi đấu hay không. Còn AFF Cup, tôi nghĩ rằng mình sẽ không thi đấu ở giải đó nữa. Về vòng loại Asian Cup, vẫn còn thời gian dài ở phía trước. Bóng đá Thái Lan có những cầu thủ trẻ xuất sắc hơn để thay thế chúng tôi”.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội